"Sáng nào rửa mặt cũng ngửi thấy mùi thơm từ khăn, tôi sinh nghi và hoảng hồn khi phát hiện hành động của chồng qua camera"
Đôi khi tôi cảm thấy mình không phải là người vợ hoàn hảo, nhưng tôi tự tin rằng mình chưa bao giờ làm điều gì sai với chồng và gia đình anh. Hơn một năm sau khi kết hôn, tôi không ngờ chồng lại làm điều tồi tệ với tôi. Tôi muốn chia sẻ về quá trình yêu và cưới của chúng tôi. Tôi quen anh khi khám bệnh, tôi là bác sĩ còn anh là bệnh nhân gặp vấn đề sinh lý. Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách lịch sự của anh. Sau khi khám, anh xin số điện thoại của tôi để liên lạc, và tôi vui vẻ đồng ý. Không lâu sau, anh bắt đầu nhắn tin như thể chúng tôi đang yêu nhau.
Anh nói rằng mình bị cô bác sĩ thu hút đến mức quên cả bệnh tật, thậm chí đùa rằng muốn đến viện mỗi ngày để gặp bác sĩ. Chúng tôi yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác và cuối cùng đã có một đám cưới vui vẻ, được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Mẹ chồng tôi còn vui mừng vì có con dâu là bác sĩ, cho rằng sau này sẽ được chăm sóc tốt khi ốm đau. Sau vài tháng lấy chồng, tôi chuyển công tác sang bệnh viện khác, nên thường xuyên trực đêm và về nhà vào sáng hôm sau, dẫn đến chuyện chăn gối bị hạn chế. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng đáp ứng nhu cầu cho chồng vào cuối tuần. Chúng tôi chưa có con, nên không bị áp lực. Tôi có thói quen về nhà là phải đánh răng và rửa mặt, vì tôi rất sợ mùi bệnh viện, khiến tôi không thoải mái.
Làm vệ sinh cá nhân ở nhà tiện lợi hơn vì tôi còn chăm sóc da. Gần đây, tôi thấy khăn mặt của mình thơm lạ thường, mặc dù tôi không thường giặt bằng nước xả. Khi hỏi chồng, anh bảo anh chuẩn bị khăn thơm cho tôi vì thương. Tôi vui mừng nhưng cũng sinh nghi khi nhận thấy anh thường xuyên thay khăn mặt, trong khi một chiếc dùng được lâu. Thế là tôi quyết định lén lút đặt camera để xem có điều gì xảy ra không.
Tôi đã bí mật đặt camera trong WC và phát hiện chồng mình dẫn gái về nhà khi tôi vắng. Họ còn sử dụng khăn mặt của tôi để lau chùi, và chồng tôi thường xuyên giặt khăn để che giấu. Khi tôi confront, anh ta thừa nhận đã quen một cô gái trẻ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi rất thất vọng và muốn ly hôn, vì tôi không thua kém gì trong chuyện chăn gối. Giờ tôi rất chán nản và muốn nhận lời khuyên từ mọi người về việc có nên bỏ anh ta không.


Source: https://afamily.vn/sang-nao-rua-mat-cung-thay-khan-thom-phuc-toi-sinh-nghi-de-roi-hoang-hon-sau-khi-thay-hanh-dong-cua-chong-trong-camera-2020103017533697.chn